Tên cũ: Hiverlay - Nơi rồng thần trỗi dậy
Ở thế giới hiện đại, một cô gái trôi dạt giữa dòng đời.
Nơi vương quốc cổ xưa, có cậu trai mãi mắc kẹt trong quá khứ.
Dưới bóng thần thụ, một huyên thoại thức giấc, lật mở những uẩn khúc ngàn năm.
Hành trình trưởng thành của hai linh hồn lạc lối.
“Vì chúng ta… giống nhau mà!”
***
[Thư]
“Tôi… là ai?”
Một câu hỏi chợt vang lên trong tâm thức, và kì lạ làm sao, cái lời giải ấy mãi vẫn chưa xuất hiện.
Ngày trước, Lê Minh Thư này chỉ là một cô gái tuổi teen bình thường, cô đơn và có phần mọt sách. Ai cũng bảo tôi khô khan đó – và phải chăng họ đã đúng? Bởi trái tim héo úa này dường như đã ngừng đập, kể từ khi một người quan trọng đột ngột qua đời.
Vậy bây giờ thì sao?
Vì tò mò mà đến một thế giới mới, khám phá vẻ đẹp nhiệm mầu của nơi đây – một vương quốc cổ kính, không khói bụi công nghiệp.
Thậm chí, tôi còn phát hiện ra bí mật đã bị giấc ngủ vùi sâu: thứ sức mạnh cư ngụ trong linh hồn này.
Dân làng căm ghét nó. Cả chính tôi nữa… cũng khiếp sợ bản thân mình.
Người thường, phù thủy, hay đơn giản là đứa nhóc từ vùng đất xa lạ?
Có lẽ… tôi đến đây để tìm kiếm câu trả lời.
[Ethan]
“Đồ vô dụng!”
“Mày đã bao giờ tự thấy xấu hổ chưa?”
Có, rất nhiều lần.
Không thể đáp ứng kì vọng của cha, tôi là người đau khổ nhất.
Sống mà không có mục đích, tôi là người thất vọng về chính mình.
Cố gắng tỏ ra tốt bụng, giúp đỡ bọn trẻ thiếu thốn, đều là để trở nên có ích, giấu đi thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này.
“Vậy hứa lại nào. Cậu sẽ giúp tôi về nhà, còn tôi giữ bí mật cho. Nếu có gì cần nhờ vả thì cứ nói.”
“Vì chúng ta… giống nhau mà!”
Chỉ có vậy, cô ấy đã đem cho tôi lí do để tiếp tục tồn tại.
***
Mỗi lượt đọc, tim hay bình luận đều là động lực rất lớn cho mình. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của bạn đọc!
Bình luận
Chưa có bình luận